Vợ chồng "khác mộng chung giường"
Chị M.A, 35 tuổi, sống tại Xuân Đỉnh, Hà Nội, đã sống trong tình trạng "đồng sàng dị mộng" gần 5 năm qua. Chị cho biết vợ chồng đã hết tình cảm nhưng vẫn ngủ chung giường vì con gái 8 tuổi. Mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu khi bé Nấm 3 tuổi, và mỗi lần cãi nhau, bé đều khóc và yêu cầu cha mẹ ngừng cãi. Điều này khiến họ không dám tranh cãi trước mặt con, dù tình cảm đã cạn kiệt. Nguyên nhân mâu thuẫn chủ yếu đến từ việc mẹ chồng chị chuyển lên sống chung, khiến chồng chị ưu tiên mẹ và bỏ bê vợ.
Mình cảm thấy như người thừa trong nhà. Mẹ chồng thường chỉ trích mình độc ác khi thấy chồng giúp đỡ, khiến anh ngày càng ít quan tâm đến mình. Mọi việc nhỏ nhặt cũng bị mẹ chồng bênh vực, làm mình như ô sin không được tôn trọng và thiếu yêu thương. Tình cảm với chồng đang kiệt quệ, vì anh chỉ dành tình yêu cho mẹ và con. Khi mâu thuẫn gia đình xảy ra, hai vợ chồng như ngầm thỏa thuận không làm tổn thương con, vẫn ngủ cùng nhau với bé Nấm ở giữa.
Vợ chồng mình chỉ nói chuyện khi con hỏi, không ai chủ động giao tiếp. Mặc dù sống chung, chúng mình không có sự gần gũi nào suốt nhiều năm qua. Cả hai đều không có cảm xúc, nên chuyện ấy không còn thiết tha nữa. Không rõ chồng có bồ bên ngoài hay không, nhưng gần 5 năm qua, chúng mình sống như kẻ thù, ai cũng nghĩ người kia có lỗi. Khi hỏi chị M.A về tương lai, chị cảm thấy mệt mỏi khi phải giả vờ trước mặt con. Chị lo lắng rằng khi con lớn hơn sẽ biết sự thật. Ly hôn thì sợ tổn thương con, mà sống như vậy lại cảm thấy như trong tù. Chị đang bế tắc, dù chồng có xin lỗi nhưng cảm giác căm thù vẫn trào dâng. Cuộc hôn nhân của chị N.H ở Đông Triều, Quảng Ninh cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Khác với vợ chồng chị M.A chưa ly hôn, vợ chồng chị N.H đã chia tay sau một năm căng thẳng. Nguyên nhân là do chị phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng, điều này khiến chị sốc nặng và sống trong trạng thái như "đã chết" suốt một thời gian dài. Chị không thể chấp nhận chuyện ngoại tình và quyết định chấm dứt hôn nhân. Dù chồng xin lỗi và hứa chỉ là một lần lầm lỡ, nhưng cảm giác căm thù chị dành cho anh không thể thay đổi. Cuối cùng, sự níu kéo của chồng khiến hai vợ chồng sống chung nhưng không còn gần gũi, kéo dài tình trạng này suốt một năm cho đến khi quyết định ly hôn.
Nhà mình đi thuê chật chội, mình không muốn ngủ chung giường với chồng. Dù mình nằm dưới đất, anh vẫn xuống cùng và ôm mình, nhưng mình kiên quyết từ chối. Mình không thể quên được cảm giác ghê tởm với người chồng ngoại tình. Dù chồng cố gắng níu kéo, mình không còn niềm tin vào anh sau nhiều chuyện xảy ra. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 1 năm thì kết thúc, may mắn là chưa có con. Trong thời gian này, chồng xin lỗi nhiều lần nhưng mình vẫn kiên quyết ly hôn, vì sống cùng nhau mà không còn tin tưởng thì rất khó.
Kết thúc cho cả hai để bớt mệt mỏi. Mình không hối tiếc về quyết định ly hôn vì luôn tin vào sự chung thủy. Giờ đây, mình vẫn xem chồng cũ như kẻ thù và không bao giờ muốn gặp lại.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-dong-sang-di-mong-2015030303055766.chn